(Cadn.com.vn) - Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể thắng như nhận định của tất thảy mọi người. Nhưng khác với trận hòa không bàn thắng với Singapore trước đó, trận hòa 0-0 với CHDCND Triều Tiên tối qua, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được một bộ mặt sáng hơn. Và qua đó, có thể khẳng định, thầy trò ông Calisto đang đi đúng lộ trình của mình hướng đến AFF Suzuki Cup 2008.
HLV Calisto đã đúng “CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam chưa phải là đội mạnh nhất của họ”. Xem đội bóng Đông Á này thi đấu, rõ ràng đây không phải là CHDCND Triều Tiên vừa đánh bại UAE, cầm chân Hàn Quốc và thua sít sao trước Iran tại vòng loại World Cup 2010. Cũng dễ hiểu vì dù sao đây cũng chỉ là một giải đấu giao hữu và họ cần phải dưỡng chân cho mục tiêu lớn hơn tại vòng loại World Cup. Nhưng dù có đá dưới sức mình thì CHDCND Triều Tiên vẫn nhỉnh hơn Việt Nam rất nhiều và cũng giống như trận đấu với Thái Lan trước đó, đội khách đến từ Đông Á xứng đáng có một chiến thắng nếu các chân sút của họ biết chắt chiu những cơ hội ăn bàn. Một thua, một hòa, CHDCND Triều Tiên đã chia tay T&T Cup mà không đạt được mục tiêu đề ra: vô địch, điều mà trước giải tưởng chừng có đến 70% thuộc về họ.
 |
Cột dọc đã từ chối bàn thắng từ cú sút này của Việt Thắng. |
Trở lại với đội tuyển Việt Nam, có thể nói, đội tuyển đang tiến bộ từng ngày, đúng như những gì HLV Calisto tuyên bố. Trước một đối thủ mạnh hơn, các cầu thủ chủ nhà đã chơi một trận đấu khá tự tin và hứng khởi, dù tất cả chưa đạt đến 100% phong độ. Trong trận đấu này, đội chủ nhà đã triển khai một lối chơi hợp lý để không quá mất thế trận về tay đối phương. Những pha phản công tuy chưa nhuần nhuyễn nhưng cũng đã khiến hàng thủ đối phương phải dè chừng. Cú sút ở góc hẹp của Thành Lương, pha ra chân đệm bóng chạm cột dọc của Việt Thắng, 2 cú sút... hụt của Công Vinh, Quang Hải, đấy là những điểm sáng trong cách chơi tấn công của Việt Nam và có lẽ, một bàn thắng với 4 cơ hội rõ rệt như thế là một đòi hỏi không quá lớn.
Cách chơi của đội tuyển Việt Nam rõ ràng là đã sáng hơn rất nhiều, nhất là điều đó được thể hiện trước một đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên thì lại càng đáng mừng để mà hy vọng. Các cầu thủ của ông Calisto mới đạt 80% phong độ như yêu cầu của BHL cho giai đoạn này, thì cũng có thể tin, điểm rơi AFF Suzuki Cup 2008 đã được HLV Calisto tính đến và chọn đúng.
Tất nhiên, không phải mọi thứ đều đã vào guồng khi mà vẫn còn đấy những vị trí, những chi tiết cần phải nhanh chóng khắc phục trong cách vận hành của đội tuyển Việt Nam. Đấy là vị trí hậu vệ cánh phải, những đường chuyền của các tiền vệ và khả năng dứt điểm của các tiền đạo... Nhưng với những gì mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện tối qua trước CHDCND Triều Tiên, HLV Calisto có thể nói “tôi hài lòng” mà không hề gượng ép hay sợ sự bắt bẻ của dư luận...
Và có lý do để người hâm mộ thêm hy vọng để chờ đón trận đấu vào tối mai giữa Việt Nam với Thái Lan.
Mai Hàn